Gái gọi ra đảo
Kỳ 1: Ra Lý Sơn tìm "hoa" biển
(Cadn.com.vn) - “Gái gọi từ các tỉnh xa kéo về đây hoạt động rầm rộ lắm, loại nào cũng có, giờ nào cũng được. Các nàng sẵn sàng phục vụ “thượng đế” từ A đến Z, giá cả tùy vào dáng vóc và xuân sắc của mỗi nàng, nhưng dù sao thì ở ngoài đảo này vẫn “mềm” hơn so với đất liền. Tuy nhiên, phải thận trọng khi vào “động” nếu không một đồng dính túi chẳng còn mà về, lớ ngớ còn bị các nàng cho no đòn đấy” - lời giới thiệu của anh bạn ở Lý Sơn, Quảng Ngãi làm tôi tò mò muốn biết thực hư về hoạt động mại dâm ở vùng đảo này.
Một “cuốc tàu nhanh”
Cuộc hành trình tìm về các “động” bắt đầu vào lúc hoàng hôn và chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi đã cập bến xóm Mới, xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi - nơi trước đây được xem là “làng nhậu” và nay còn được phong thêm cái tên không mấy tốt đẹp: “ổ mại dâm”! Nhanh chóng tấp chiếc xe ở góc khuất, anh bạn kéo tôi vào phía trong quán có tên T.T. Có khách, bà chủ quán vui vẻ bước đến: “Lâu nay vợ quản quá hay sao mà không thấy ông anh tới. Làm vài chai lấy khí thế trước chứ, tỉnh vậy vào đó sao có hứng? Hôm qua em mới “tậu” về hai “búp bê” vừa trẻ lại xinh đẹp, gọi vào phục vụ mấy anh ngay bây giờ nhé”.
![]() |
“Đi hát mỏi tay” tại những quán karaoke chứa mại dâm. |
O.K! Chúng tôi gọi vài chai bia uống để “lấy tinh thần” cho chặng đường tiếp theo trong phòng hát mà theo anh bạn, đó là quy tắc trước khi vào “động”. Chai bia cuối cùng hạ xuống cũng là lúc hai nàng trẻ đẹp trong bộ trang phục không thể mát mẻ hơn bước ra, sà xuống làm nũng. “Thời khắc bắt đầu chuyến thực tế đã đến”, anh bạn nháy mắt đầy ẩn ý rồi đứng dậy kéo tôi vào phòng trong cùng hai nàng. Sau một lúc vòng vo trong dãy phòng tối om, chúng tôi cũng đến nơi cần đến. Căn phòng karaoke không lấy gì rộng rãi, chỉ đủ đặt bộ ghế và dàn âm thanh cùng chiếc màn hình. Kế bên là toilet và một phòng trong sâu hơn trang bị nệm gối dùng cho khách và tiếp viên có thể “chạy tàu nhanh”. Tiếng nhạc vang lên, tôi đưa mi-cờ-rô mời cô nàng đang quấn lấy mình như sam, cô vui vẻ nhận rồi cất giọng oanh vàng. Nhạc, hát, cười nói cùng những lon bia nhanh chóng được bật nắp vô tội vạ kèm theo đó là mồi nhắm bày la liệt trên bàn chỉ cho 4 con người...
Được biết nàng tên Mai Th., vừa bước sang tuổi 21 nhưng đã có “thâm niên”... 5 năm trong nghề. Th. tâm sự: “Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại Bình Định, năm 16 tuổi vào TPHCM bán cà-phê, thời gian sau nghe theo lời đường mật của chủ quán bước vào nghề “bán cái trời phú” để có tiền sinh sống và phụ giúp gia đình, giờ thì dạt về vùng đảo xa xôi này cắm chốt”. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, anh bạn đi cùng thì thầm trả giá cô gái còn lại để “bay nhanh”. Sau một lúc trao đổi, hai người thống nhất giá cho “cuốc tàu nhanh” là 150.000 đồng rồi dìu nhau bước sang phòng bên. Có lẽ nóng ruột nên khi hai người vừa ra khỏi phòng, Mai Th. cũng ra lời mời: “Mình làm đi anh, giá cũng vậy thôi, mà anh thích tại đây luôn cũng được, nếu không thì vào toilet”...
Có một điều “đặc biệt” ở đây, quẩn quanh ở đảo nên khách và những nàng bán hoa hằng ngày chạm mặt nên thường thì phải những lúc ngà say người ta mới đủ can đảm “vào động” để khỏi... ngượng! Nắm được tâm lý của “khách hàng” xứ đảo, nhiều “mẹ” không ngừng “tậu” về cho mình những nàng trẻ, xinh tươi hơn để làm mới “hàng”, giúp cho khách đỡ ngượng vì toàn gặp “đào” quen!
![]() |
Các “nàng bán hoa” bị CA phát hiện, bắt giữ. Ảnh: C.H |
“Hoa” càng đẹp, “gai” càng nhọn
H.V.T, người bạn cùng cuộc hành trình với tôi, đưa ra nhận định: “Ca-ve mà, ngọt ngào vậy chứ ranh ma lắm. Nũng nịu, yêu chiều thế chứ cứ chuốc cho khách say bí tỉ là ra tay “thó” tiền liền. Ở cái xứ đảo này, nhiều khách ra hái hoa vừa mất tiền lại còn bị đánh cho tơi tả vì dám... “vu” cho người đẹp giở trò hai ngón.
Chuyện tưởng đùa nhưng có thật, đó là trường hợp của anh Mai Văn M. (An Vĩnh, Lý Sơn). Hôm ấy, khi cuộc “mây mưa” kết thúc, người bạn đi cùng anh M. thấm mệt nên lên xe về trước. Còn một mình, anh M. ra quầy tính tiền nhưng khi đưa tay vào túi thì ôi thôi chiếc ví đã không cánh mà bay. Lục tìm không thấy, anh M. bực bội lớn tiếng quát nạt thì ngay lập tức hậu quả xảy ra. Hai em xinh đẹp mà chỉ vài phút trước đây còn âu yếm mặn nồng bên nhau hùng hổ xông đến và được sự trợ giúp của chủ quán, đã kéo anh vào phòng rồi “dần” cho một trận tơi bời hoa lá. Bị đánh bầm dập, nhưng vì lỡ “ăn vụng” nên chẳng biết kêu ai, anh đành lủi thủi ra về với khuôn mặt bầm tím và đôi mắt sưng vù. Mà đâu có yên, muốn về được thì chiếc ĐTDĐ mới mua cũng phải nằm lại quán chứ tiền đâu có mà trả...
Gần đây nhất là cảnh dở khóc dở cười của anh N.V.D (trú An Hải, Lý Sơn). Sau cuộc hành trình dài ngày trên biển, hôm tính toán và chia tiền diễn ra trong bia rượu, chất men dần ngấm vào người, D. và B.V.T (cùng trú An Hải) lên xe ra về. Đi được một đoạn, hai anh đổi ý và quyết định đến quán M.Đ.Q để “thăm” các nàng trẻ đẹp và cũng là để vui chơi một chút sau những ngày lênh đênh trên biển. Tàn cuộc vui, anh D. về nhà thì phát hiện số tiền 20 triệu đồng được chia sau chuyến đi biển đã theo gió bay xa. Dù say, nhưng khi vợ dồn hỏi về số tiền, anh đành phóng xe chạy vù đến quán M.Đ.Q để hỏi cho ra chuyện. Kẻ nói, người chối, cuối cùng D. cũng đuối lý...
Phóng sự: Lê Hùng (còn nữa)